23/04/2023 12:09 GMT+7

Cho con lớn lên cùng trang sách

Tôi không có may mắn đồng hành với con từ bụng mẹ, nhưng kể từ khi trở thành ba của một cậu bé 7 ngày tuổi, tôi ý thức đến việc sẽ truyền những năng lượng tích cực và thói quen bổ ích cho con như đọc sách.

Cần để con trẻ được nghe đọc sách, tiếp xúc với sách từ sớm - Ảnh: T.KHÔI

Cần để con trẻ được nghe đọc sách, tiếp xúc với sách từ sớm - Ảnh: T.KHÔI

Khi con ở xa mình, tôi biết đó là một thiệt thòi nên tích cực kết nối bằng những lá thư gửi con. Tôi nói má mình đọc cho con nghe những tâm tình ba gửi, thủ thỉ cùng con trong những cuộc trò chuyện đường dài.

Điều đặc biệt, tôi dặn dò kỹ chuyện đọc sách cho con nghe kể từ khi con còn bé. Và má tôi đã làm điều này vì tin con trai nói đúng, với phương pháp cụ thể, dễ làm, chỉ cần mỗi tối hoặc khi nào chơi cùng lại tranh thủ ít trang. 

Mưa dầm thấm sâu, dường như cậu con trai của tôi cũng thích sách, nhất là khi tôi gửi về nhiều thùng sách trong vài lần dọn nhà. Tôi về chất sách lên kệ và cu cậu bảo: "Sách ni mai mốt con lớn con đọc hả ba".

Tất nhiên, với một bạn nhỏ 5 tuổi, đó có thể là câu nói hồn nhiên, chưa ai chắc chắn được điều gì trong tương lai cả, nhưng điều đó cũng khiến tôi vui. Ít ra chàng trai ấy cũng có ý niệm "mai mốt đọc sách".

Gieo những ý niệm tốt cho con là việc cần làm thường xuyên, qua ý - khẩu - thân. Ý mình nghĩ điều lành, miệng nói lời hay và thân làm việc thiện, tôi nghĩ sẽ là món quà tinh thần quý giá để con cảm nhận, làm theo, sống như mình đã sống.

Tích cực nói với con về sách, đọc sách cho con, lựa chọn những nội dung sách phù hợp từng lứa tuổi sẽ giúp con từng bước yêu thêm những trang sách, con chữ trong đó.

Tôi rất tâm đắc ý niệm của một người anh đồng nghiệp khi nói về việc mỗi nhà cần có góc sách, phòng đọc. Mỗi lần nhìn kệ sách nhà anh, tôi lại mê mẩn, lòng hoan hỉ nghĩ về sự may mắn của những bạn nhỏ được làm con của anh. 

Các bạn ấy sẽ lớn lên trong hình ảnh góc làm việc của ba mình đầy sách. Rồi chứng kiến ba đọc sách, uống trà, vui vẻ với những trang sách chứa đầy tri thức, được xem như người thầy lớn.

Ông bà mình đã rút ra sự ảnh hưởng có thực của những người xung quanh rằng:"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Theo đó, những đứa trẻ gần sách, được nghe đọc sách, tiếp xúc với việc người lớn đọc sách hằng ngày hẳn cũng sẽ bắt chước làm theo rồi yêu sách lúc nào không hay.

Thiệt sự, tôi mong con trai mình cũng được tưới tẩm hạt giống ấy, để con lớn lên qua từng trang sách, bước vào đời lương thiện, tử tế như những gì sách vở mang đến cho con…

Thi "Lớn lên cùng sách", học sinh thích thú được thiết kế sáchThi 'Lớn lên cùng sách', học sinh thích thú được thiết kế sách

Sau khi 'đọc' trang sách lớn tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, các thí sinh 'Lớn lên cùng sách' trở về phòng thi để thiết kế quyển sách lịch sử của riêng mình. Các em bất ngờ nhưng thích thú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên