17/05/2024 11:24 GMT+7

Cựu thanh niên xung phong xúc động trong lễ kỷ niệm 65 năm mở đường Trường Sơn

Nhiều cựu thanh niên xung phong dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn đã rơi nước mắt khi thấy lại hình ảnh của mình qua những thước phim lịch sử.

Những cựu thanh niên xung phong đã khóc khi tìm thấy lại những ký ức hào hùng trong những năm tháng phá đá mở đường Trường Sơn huyền thoại - Ảnh: QUỐC NAM

Những cựu thanh niên xung phong đã khóc khi tìm thấy lại những ký ức hào hùng trong những năm tháng phá đá mở đường Trường Sơn huyền thoại - Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 17-5, tại khu tượng đài Thanh niên xung phong chống Mỹ (thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại.

Tại đây, hình ảnh của những năm tháng hào hùng phá đá mở đường của lực lượng thanh niên xung phong đã được tái hiện chân thực trên sân khấu. Âm vang Trường Sơn, âm vang của ký ức đã dần hiện về khiến hơn 250 cựu thanh niên xung phong có mặt tại buổi lễ vô cùng xúc động.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy lại hình ảnh thời thanh xuân của mình trong đó.

Đây còn là cuộc hội ngộ của những người đồng đội từng cùng chung đơn vị trong những đội thanh niên xung phong năm xưa. Bà Hoàng Thị Tinh, 84 tuổi, trú thôn 2, thị trấn Phong Nha, cho biết mình tham gia đội thanh niên xung phong của đoàn 559 bộ đội Trường Sơn từ khi 20 tuổi.

Khoảng 3 năm ở đây, bà cùng đồng đội đã phá đá mở đường Trường Sơn đoạn qua Quảng Trị.

"Nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng vì bom đạn. Những người khác khi trở về mỗi người mỗi nơi. Có những dịp như thế này, chúng tôi rất vui. Phần vì được tri ân, phần vui hơn nữa là gặp lại đồng đội cũ", bà Tinh nói.

Anh Ngô Văn Cương - bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QUỐC NAM

Anh Ngô Văn Cương - bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QUỐC NAM

Tại buổi lễ, anh Ngô Văn Cương - bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - nói năm tháng trôi qua nhưng đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta như một con đường huyền thoại, mãi mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.

"Tiếp nối tinh thần đó, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước", anh Cương cho hay.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức và các đơn vị tài trợ đã trao tặng Tỉnh Đoàn Quảng Bình mô hình hỗ trợ giảm nghèo từ nuôi bò trị giá 1 tỉ đồng; nguồn vốn vay giải quyết viêc làm trị giá 1 tỉ đồng; trao tặng các công trình thanh niên, chương trình an sinh xã hội trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Từ ngày 16-5, Trung ương Đoàn cùng Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cùng đại diện tỉnh đoàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước đã triển khai nhiều hoạt động để tri ân các cựu chiến binh, chiến sĩ, cựu thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn.

Trong đó điểm nhấn là triển lãm hình ảnh tư liệu "Kiêu hãnh Trường Sơn" tại khuôn viên tượng đài Thanh niên xung phong tại thị trấn Phong Nha.

Giải mã đường Trường Sơn - Việt Nam gian lao và thắng lợiGiải mã đường Trường Sơn - Việt Nam gian lao và thắng lợi

Xem triển lãm Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, công chúng có thể hiểu vì đâu con đường ấy từng khiến Nhà Trắng đánh giá mọi đau khổ của họ đều bắt nguồn từ đó, và cũng thật thương đất nước mình gian lao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên