26/04/2024 07:02 GMT+7

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi

Là người Trà Vinh, hẳn ai cũng từng nghe, trân quý và tự hào danh hiệu "thành phố cây xanh" của quê mình.

Trà Vinh có nhiều con đường rợp bóng cây xanh ngay trong thành phố

Trà Vinh có nhiều con đường rợp bóng cây xanh ngay trong thành phố

Lớn lên trong "thành phố xanh" Trà Vinh, nếu hỏi tôi ấn tượng điều gì nhất về quê hương mình, có lẽ sẽ không ngập ngừng khi nghĩ về những hàng cây xanh mát luôn hiện diện khắp thành phố này.

Như một lẽ thường tình: Càng trân trọng điều gì thì người ta càng lo sợ nó mất đi. Nhưng may thay là Trà Vinh vẫn đang xanh.

Những hàng cây xanh rợp bóng ở Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh ngày càng mở rộng và phát triển, ban đầu chỉ có 6 phường, nay đã có 9 phường và vẫn đang tiếp tục phát triển ngày càng nhanh. Dân cư đông đúc hơn, có nhiều người từ các địa phương khác đến học tập, làm việc. Người Trà Vinh lâu lâu về quê còn ngạc nhiên.

Tuy vậy, có vài thứ vẫn ở đó, vẹn nguyên như cũ. Đó là đường Hàng Me (đường 19 Tháng 5) với những cây me cổ thụ. Đó là đường số 3, đường số 4 - cách gọi quen thuộc của dân Trà Vinh đối với đường Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mấy con đường này nhiều cây, xanh, mát, đẹp và sạch.

Mấy ngôi trường tiểu học, trung học cơ sở tôi từng học vẫn được bao quanh bởi những tán cây sao, cây dầu. Hồi đó tới mùa trái dầu rụng, trái bay khắp sân. Chúng tôi hay lượm từng mớ rồi mang lên lầu thả xuống.

Chơi vậy cũng hông có gì vui, mà nhớ hoài không quên.

Bây giờ những cây sao, cây dầu vẫn ở đó, đến mùa trái non, trái già vẫn bay trong mưa, trong gió. Không biết bọn trẻ có thích chơi trò chơi của tụi tui năm đó hông?

Là người Trà Vinh hẳn ai cũng từng nghe, trân quý và tự hào danh hiệu "thành phố cây xanh" của quê mình. Nhưng nhiều khi sống trong phúc người ta ít để ý đến, hoặc thậm chí hoài nghi rằng mình có thật sự sung sướng vậy chăng?

Tôi lâu lâu lại băn khoăn không biết Trà Vinh còn xanh được bao lâu nữa trước làn sóng bê tông hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là mật độ dân cư ngày càng đông đúc hiện nay.

Vào top những thành phố có chất lượng không khí tốt nhất thế giới

Một thông tin liên quan đến Trà Vinh khiến tôi an tâm phần nào là tháng 4-2023, lần đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) công bố Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). "Thành phố cây xanh" Trà Vinh quê tôi được vinh dự xếp hạng 1 trong 63 tỉnh thành trong cả nước.

Chỉ số xanh cấp tỉnh không thuần túy là đánh giá về môi trường, mà PGI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh (mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác).

Đến đầu tháng 3-2024, một tin vui khác lại đến với Trà Vinh, lần này là một công nhận mang tầm quốc tế.

Theo báo cáo được công bố của IQAir (Cơ quan theo dõi chất lượng không khí toàn cầu - Thụy Sĩ), thành phố Trà Vinh xếp thứ 3 trong top 15 thành phố có chất lượng không khí trong lành nhất tại Đông Nam Á, và được xếp hạng trong lành nhất Việt Nam.

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 2.

Khi báo cáo này được công bố, tôi nhớ người dân Trà Vinh share bài từ Facebook của IQAir một cách đầy ngạc nhiên và tự hào. Với tôi thì sự đánh giá đó cũng là một động lực để người Trà Vinh nhìn lại và trân trọng hơn hiện thực môi trường tốt đẹp đang có, để gìn giữ và phát huy ngày càng tốt hơn.

Nói về ô nhiễm không khí, tôi không biết nhiều về các chỉ số, chỉ để ý là từ khi có dịch COVID-19, tôi mới phải đeo khẩu trang khi đi ra đường. Hết dịch, tôi cũng cất khẩu trang đi rồi. Vì ở Trà Vinh có rất nhiều bóng cây và quan trọng là người ta có thể thở được một cách thoải mái dù có phải đi ra đường.

Mỗi khi có dịp đi các thành phố lớn, dù có mang khẩu trang, nhưng ra đường ban ngày gần như là cực hình với hệ hô hấp của tôi. Tôi nghĩ các bạn trẻ Trà Vinh khi mới đi học xa chắc cũng sẽ gặp tình trạng "sốc môi trường" tương tự.

Cũng vào đầu tháng 3-2024, trên đường tôi thấy một "hiện tượng lạ". Có một đoạn trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Trà Vinh, người ta treo một cái băng rôn tuyên truyền nhưng kích thước của nó chỉ bằng một nửa băng rôn bình thường và được treo lệch sang một bên đường.

Tôi tự hỏi không biết đến chỗ này thì họ hết vải hay sao mà băng rôn lạ vậy.

Khi chạy qua rồi, ngoái lại nhìn tôi mới rõ, thì ra băng rôn đó treo một nửa như vậy là vì phần còn lại là một tán cây. Lúc đó tôi thấy thú vị lắm, không biết ai nghĩ ra ý tưởng đáng khen này. Hôm nay định ra chụp lại minh họa mà họ tháo băng rôn đó rồi, chỉ còn mỗi tán cây này.

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 3.

Cách treo băng rôn phân nửa đường như vậy vừa mới lạ, thể hiện được việc yêu quý cây xanh trong thành phố, vừa tiết kiệm, hiệu quả.

Một điều thú vị khác là: Có nhiều đoạn đường trong thành phố Trà Vinh, khi đi vào đó tôi có cảm giác mình đang đi vào một "hang động" màu xanh bởi hai bên đều là những tán cây xanh mát.

Trà Vinh còn có một nơi thú vị là "ngã ba đuôi cá", là nơi gặp nhau của hai con đường Lê Lợi và Phạm Ngũ Lão dẫn ra khu công nghiệp và đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức. Hai con đường này một bên trồng cây bằng lăng tím, bên kia trồng những cây hoa vàng rất đẹp.

Mỗi chiều muốn đi dạo mát, tôi hay đi bên một đường này, đến ngã ba vòng qua đường kia để trở về, vừa đi vừa ngắm hoa như vậy cũng bình yên lắm.

Công bằng mà nói, nếu chỉ tính riêng cây xanh và khí hậu, Trà Vinh được thiên nhiên ưu đãi và thừa hưởng thành quả của thế hệ trước khá nhiều.

Tuy nhiên thành phố Trà Vinh vẫn luôn rất tích cực trong việc bảo tồn, chăm sóc những cây xanh cổ thụ cũng như trồng thêm cây trên những tuyến đường mới mở. Các tổ chức thanh thiếu niên ở các phường, khóm cũng quan tâm thực hiện những chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, vẽ các hình ảnh tự hào về một Trà Vinh xanh.

Tôi mong Trà Vinh có thể phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa nhưng vẫn luôn giữ vững được sự "trong lành" của mình như vậy. Đây là một "thế mạnh" không dễ gì có được.

Mời bạn đến thăm quê tôi để khám phá thêm nhiều điều thú vị ở vùng đất xanh này.

Mời độc giả cùng xem một vài cảnh xanh mát Trà Vinh do tôi mới chụp:

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 4.

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 5.

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 6.

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 7.

Những con đường xanh trân quý ở Trà Vinh quê hương tôi- Ảnh 8.

650 cây xanh mất an toàn ở TP.HCM được thay thế trước mùa mưa 2024650 cây xanh mất an toàn ở TP.HCM được thay thế trước mùa mưa 2024

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố ngã cây xanh trước mùa mưa năm 2024, các đơn vị không chỉ cắt tỉa, xử lý nhánh khô mà còn thay thế, loại bỏ các cây xanh mất an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên