
60 bao lúa của nhà bà Hà Thị Khiết đều bị nước ngâm mọc mầm buộc phải đổ bỏ - Ảnh: B.D.
Ở khối phố Phong Ngũ, phường An Thắng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng), những người dân nghèo tất bật dọn lũ.
Lúa mọc mầm không cách gì cứu vãn nổi
Ngôi nhà của bà Hà Thị Khiết, ông Võ Chiến nằm bên con đường bê tông nhiều ngày qua thum thủm mùi chua của lúa lên mầm.
Gian nhà phía trong và khoảng sân trước đều được dọn ra để phơi 60 bao lúa đang mọc mầm.
Bà Khiết nói nước lên quá cao khiến lúa, đồ đạc không thể kê lên cao được hết. Đêm 30-10 mọi thứ cứ như thể nổi lềnh bềnh trong nước. Mọi người mệt lả, chỉ biết thả tay ngồi trên cao nhìn nước vô từ từ rồi nhấn chìm mọi thứ.
Phải mất hơn một ngày ngôi nhà của hai vợ chồng mới lộ ra nền gạch. Việc đầu tiên các thành viên tập trung làm là đổ lúa ra mọi nơi có thể rồi đảo, phơi. Nhưng trời ẩm, lúa ngâm quá lâu khiến chỉ ít tiếng mầm trắng đã mọc lên.

Những hạt lúa phải đổi bao mồ hôi công sức nay lụt vào làm hư sạch - Ảnh: B.D.
"Tôi luồn tay vào bao lúa thấy nóng ran nên bảo chồng thôi thế là hết, lúa ngâm nên bắt đầu mọc mầm không cách gì cứu được.
Tôi cứ đổ ra phơi, đảo từ sáng tới trưa mà mầm vẫn cứ ra trắng đục, ước gì có doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi nào đó mua lại giúp bà con lúc này", bà Khiết nói.
Đa phần các hộ gia đình ở Phong Ngũ đều sống nhờ ruộng vườn. Vụ thu hoạch xong chưa lâu, như thường lệ bà con đóng bao rồi cất cao nhưng năm nay lũ quá lớn. Công sức nửa năm coi như đổ sạch.
Rất nhiều hộ gia đình lâm cảnh toàn bộ lúa bị ngâm sạch. Thậm chí có hộ là thương lái chuyên thu mua lúa của bà con bị thiệt hại nặng hơn, lúa mọc mầm hết phải đem đi đổ.
Khắp nơi như bãi chiến trường, rác ngập ngụa
Những ngày qua, đi khắp các ngôi làng ven sông Vu Gia - Thu Bồn đâu cũng thấy đường làng, ruộng hoa màu của dân tan hoang. Mùi bùn non cùng mùi cây cối ngâm trong nước bốc lên chua nồng.
Cơ cực nhất là dân làm nhà cửa ở ven sông. Có những nơi như Cẩm Kim (TP Hội An cũ), các villa, nhà dân ở bên chân bờ đông cầu Cẩm Kim nước rút ra để lại lớp bùn đen dày cả gang tay. Sau nhiều ngày đi sơ tán, bà con vùng lũ trở về thấy nhà cửa bê bết trong bùn chỉ biết thả tay, bất lực.
Bà Nguyễn Thị Hoài, nhà ở bờ tây sông Thu Bồn bên kia cầu Cẩm Kim, nói dọn hai ngày nhưng bùn vẫn đặc sân.
Trên tuyến đường từ chợ cá Thanh Hà về trung tâm phố cổ Hội An, bùn đen bám dày lút bàn chân, rác dồn thành từng đống khiến các xe thu gom chở không xuể. Ở trung tâm phường Điện Bàn, lượng rác thải cũng rất lớn khiến việc khắc phục lũ lụt chưa biết khi nào xong.

Lữ đoàn 680 kết hợp Bệnh xá Vùng 3 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc cho dân vùng lụt xã Hà Nha, TP Đà Nẵng ngày 2-11 - Ảnh: B.D.
Đi vào sâu các ngôi làng đâu cũng thấy người dân ướt sũng áo quần đứng cọ rửa từng chiếc bát, giũ từng bộ quần áo bị ngâm bùn đất để mặc lại. Mọi thứ trong ngổn ngang.
Để giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, trong ngày 2-11, các lực lượng quân đội đóng chân tại Đà Nẵng tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ bà con.
Tại xã Hà Nha, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 680 vẫn tiếp tục bám trụ qua ngày thứ 3 để dọn bùn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân.
Trong đêm 1 và tảng sáng 2-11, hàng chục cán bộ làm xuyên đêm để dọn dẹp tại các cơ quan, tận dụng các xe cứu hỏa đang được bố trí ở địa bàn.
Đường từ phố cổ Hội An qua Duy Xuyên chia cắt vì cầu sập
Báo cáo với đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tại Hội An sáng 2-11, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết do lũ lớn nên cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) nối phường Hội An qua xã Nam Phước bị hư hại.
Đặc biệt, phần mố cầu và một nhịp cầu đã bị nước đẩy ra xa khiến người dân không thể đi từ Duy Xuyên cũ qua Hội An bằng con đường lâu nay mà phải đi vòng.
Ngoài ra cầu sắt Cẩm Kim cũng bị sạt lở ta luy và hư hỏng mố cầu.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các đơn vị túc trực ngăn không cho người dân tới các vị trí nguy hiểm, sớm lên phương án khắc phục để lưu thông xe cộ trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận